"Người chị dâu gây ấn tượng mạnh với quyết định mang thai đứa con của em chồng"
Tháng 10 năm 2014, Amanda Patterson nhập viện vì đau bụng và được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 3, với tế bào ung thư đã di căn đến tuyến giáp. Cô phải phẫu thuật cắt bỏ khối u và trải qua nhiều đợt hóa trị, xạ trị. Bác sĩ thông báo rằng Amanda sẽ không thể làm mẹ, tin này khiến cô suy sụp, nhất là khi cô và chồng sắp cưới Reid vừa bắt đầu cuộc sống chung. Dù Amanda khuyên Reid nên rời bỏ cô vì không thể có con, anh vẫn quyết định ở lại, đồng hành và chăm sóc cô trong cuộc chiến chống lại bệnh tật. Trong khi đó, chị dâu của Amanda, Rachel Wilcox, đang mang thai lần thứ ba.
Trong một lần khám thai, Rachel chia sẻ với bác sĩ về tình trạng của Amanda, và bác sĩ đề nghị Rachel có thể mang thai hộ cho Amanda. Rachel ban đầu chỉ cười, vì cô đã quyết định không mang thai thêm lần nào nữa. Tuy nhiên, ý tưởng này ám ảnh cô suốt thời gian sau. Rachel và Micah, anh trai của Amanda, đã kết hôn từ năm 2007, khiến mối quan hệ giữa Rachel và Amanda không chỉ là chị dâu em chồng mà còn rất thân thiết. Rachel luôn ở bên Amanda trong những khoảnh khắc khó khăn, từ khi nghe tin chẩn đoán ung thư đến giai đoạn điều trị, và là người ủng hộ cho cuộc hôn nhân của Amanda và Reid năm 2015, cũng như giúp Amanda tìm con nuôi.
Amanda cho biết họ đã từng nghĩ đến việc xin con nuôi để gia đình trọn vẹn hơn, nhưng đơn xin không được chấp thuận vì cô mắc bệnh ung thư. Tháng 7 năm ngoái, trong cuộc họp gia đình, Rachel bất ngờ đề xuất muốn mang thai hộ cho Amanda và Reid, mặc dù chưa bàn bạc với chồng. Cả Amanda và Reid đều bất ngờ trước quyết định của Rachel, nhưng sau đó họ đã đồng ý khi chồng Rachel ủng hộ. Amanda xúc động chia sẻ: “Chúng tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn dành cho Rachel, chị ấy thật cao cả.” Cuối cùng, Rachel đã thụ tinh nhân tạo thành công và mang thai một bé gái.
Em bé này được sinh ra từ trứng của Amanda và tinh trùng của Reid, không có liên hệ huyết thống với Rachel. Rachel chia sẻ rằng cô luôn nhận được sự ủng hộ từ chồng và mong muốn các con của cô có một gia đình hạnh phúc. Cô cảm thấy lần mang thai này khác biệt vì đứa bé không phải là con của mình, nhưng cô sẽ yêu thương và chăm sóc nó như một cô bảo mẫu. Rachel cũng cho biết các con của cô đã có những phản ứng dễ thương trong quá trình mang thai, như khi con gái lớn của cô khoe với bạn rằng mẹ đang mang thai con của chú Reid. Hiện tại, Rachel đang mang thai tuần thứ 31 và gia đình đang háo hức chuẩn bị chào đón em bé vào đầu tháng 10.







Source: https://afamily.vn/mang-trong-minh-dua-con-cua-em-chong-quyet-dinh-cua-nguoi-chi-dau-nay-khien-nhieu-nguoi-ne-phuc-20170808111927277.chn